Vụ án sát hại 2 người tại Khe Sanh: Hung thủ đã khai nhận những gì?

Thứ tư, 14/10/2015 11:30

(Cadn.com.vn) - Liên quan vụ thảm án sát hại 2 người tại Khe Sanh (H. Hướng Hóa) vào chiều 7-8-2015, ngày 13-10, VKSND tỉnh Quảng Trị cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Hồ Chí Bảo (1991, trú xã Hải Trạch, H. Bố Trạch, Quảng Bình) ra xét xử trước tòa về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Theo đó, tội “Giết người” có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình; tội “ Cướp tài sản” có khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. Từ kết quả điều tra, chúng tôi một  lần nữa trở lại nội dung vụ án với nhiều tình tiết chưa từng được đề cập đến.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.

Ngày đầu mưu trộm bất thành

Bảo có người yêu là N. tại xã Tân Liên (H. Hướng Hóa). Theo lời Bảo khai, chiều 4- 8-2015, Bảo từ Quảng Bình vào thăm N. Tại đây, người nhà N. đề cập đến khoản tiền 50 triệu đồng đã đưa cho Bảo từ cuối năm 2014. Đây là số tiền Bảo nhận để lo chi phí cho N. thi đậu ngạch giáo viên tại Bố Trạch (Quảng Bình), hứa sẽ hoàn trả nếu việc không thành nhưng sau đó N. không trúng tuyển, cả thời gian dài Bảo cũng không đả động đến việc trả lại do đã tiêu hết số tiền. Lần này, khi người nhà N. tiếp tục đề cập vấn đề trên, Bảo liền nảy sinh ý định trộm cắp để bù trả.

Bảo từng là SV ĐH Kiến trúc Đà Nẵng (bỏ dở năm thứ 2) nên có am hiểu về vật liệu xây dựng, chính vì thế Bảo nhắm đến các cửa hàng kinh doanh vật liệu với ý định vờ mua hàng rồi lợi dụng sơ hở trộm tài sản. Sáng 6- 8- 2015, Bảo quyết định chọn đại lý kinh doanh vật liệu xây dựng B. Hạnh tại khóm 2, TT Khe Sanh. Thanh niên này vào nhiều lần, thăm hỏi hàng hóa nhưng do cửa hàng thường xuyên đông người nên không có cơ hội. Vẫn nung nấu ý định trộm cắp để trả nợ, sáng 7-8, Bảo đi tìm “mục tiêu” khác. Khi đến trước Cửa hàng vật liệu xây dựng của Cty TNHH MTV Hòa Tý (Khóm 4, TT Khe Sanh), Bảo quan sát và phát hiện phía sau liền kề có căn biệt thự đẹp, Bảo ngầm chắc sẽ có nhiều tài sản để chiếm đoạt. Không vội vàng, từ khoảng 10 giờ đến 12 giờ 30 cùng ngày, Bảo 3 lần giả làm khách hàng vào cửa hàng, tiếp xúc với chị Hồ Thị Tý, chủ cửa hàng và nhân viên. Những lần này, Bảo nắm rõ tình hình, đường vào lối ra từ cửa hàng đến căn nhà chính cũng như hướng tẩu thoát.

Bị can Hồ Chí Bảo.

Ru con bị hại ngủ trước khi gây án

Bảo quyết định đi mua 1 con dao dài 24cm lận vào lưng, kèm găng tay rồi quay trở lại chờ đợi. Khoảng 14 giờ 30, Bảo thấy 1 chiếc ô-tô màu trắng từ trong sân nhà chị Tý đi ra lên hướng Lao Bảo, y liền đi thẳng vào cổng chính rồi đột nhập từ hướng cửa bếp. Đi vào phòng ngủ của vợ chồng chị Tý, hắn chỉ thấy mỗi cháu bé (là Nhi, hơn 2 tuổi, con của vợ chồng chị Tý) đang nằm ngủ. Quan sát, y phát hiện chiếc két sắt, bên trên có chùm chìa khóa. Ngay lập tức, y bước đến tìm cách mở két thì cháu Nhi thức giấc. Rất bình tĩnh, y quay lại, bước lên giường vỗ về ru cháu Nhi, khi bé ngủ say, y định tiếp tục ý định trộm thì chính lúc này, chị Tý từ ngoài bước vào. Phát hiện có người lạ, hốt hoảng kêu lên “Trộm, trộm”. Sợ bị lộ, ngay lập tức, Bảo rút dao ra xông đến và khống chế chị Tý yêu cầu mở khóa két sắt để lấy tài sản. “Tiền đó lấy đi”, chị Tý nói với Bảo sau khi lùa hết tài sản trong két sắt ra ngoài. Thế nhưng Bảo như con thú điên, y vung dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ, vùng mặt và lưng chị Tý. Khi chị Tý gục xuống, tử vong y lấy túi xách của chị Tý đeo và bỏ xấp tiền vào trong. Cùng lúc này, bố chồng chị Tý là cụ Nguyễn Văn Sắt phát hiện, tri hô “Cướp, cướp”. Thấy cụ xông tới, ngay lập tức, Bảo rút dao tấn công, đâm nhiều nhát lên người cụ Sắt. Quá trình hai bên giằng co, y cũng bị dao cứa sâu vào ngón áp út bàn tay phải. Phát hiện nạn nhân thứ 2 đã chết trên sàn nhà, y định chạy ra ngoài. Nhưng cuộc tẩu thoát của y chưa xong.

Chị Hồ Thị Thuận, nhân viên cửa hàng bất ngờ chạy vào nhà. Sợ bại lộ, Bảo tiếp tục dùng dao tấn công nhưng chị Thuận đa phần tránh được, chỉ bị 1 nhát sượt da đầu. Thấy chị Thuận vừa chống đỡ, vừa van xin nên Bảo dừng tay. Y tiếp tục đưa dao về phía chị Thuận yêu cầu im lặng đồng thời rút lui theo hướng cửa bếp, ra sau vườn cà-phê tẩu thoát. Quá trình chạy trốn, y lấy tiền vừa cướp bỏ vào cốp xe và phát hiện trong túi xách có 2 sợi dây chuyền và 1 nhẫn bằng vàng của vợ chồng nạn nhân Tý.

Như chúng tôi đã thông tin ngay sau khi xảy ra vụ án, quá trình chạy trốn, đối tượng nói dối người yêu bị té xe nên bị thương ở tay sau đó vào BVĐK H. Hướng Hóa để khâu băng thì bị CA bắt giữ tại đây. Quá trình đấu tranh sau đó, thu giữ toàn bộ tang vật. Theo kết luận định giá tài sản, số vàng gồm 2 sợi dây và 1 nhẫn có tổng trị giá hơn 52 triệu đồng; số tiền mặt đối tượng cướp trong vụ án là hơn 46 triệu đồng. Hành vi của đối tượng gây ra cho chị Thuận có tỷ lệ thương tật 2%, tuy nhiên chị Thuận không có yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can nên CQĐT không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Bảo về hành vi này.

Bảo Hà